Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn không ký biên bản

(PLO)- Người đàn ông lái ô tô trong tình trạng say xỉn, bị CSGT kiểm tra thì xưng là nhà báo rồi không ký biên bản vi phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối ngày 18-11, Đội CSGT – TT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM tuần tra lưu động và lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Nguyễn Xí – Nơ Trang Long, phát hiện một số xe vi phạm, trong đó có một người tự xưng nhà báo đang lái ô tô.

Video: Một người tự xưng nhà báo lái ô tô vi phạm nồng độ cồn không ký vào biên bản
1 người xưng nhà báo lái ô tô vi phạm nồng độ cồn không ký biên bản'
Người tự xưng là nhà báo nhất quyết không ký vào biên bản khi CSGT đã lập xong. Ảnh: CM

Vào khoảng 21 giờ, tổ tuần tra phát hiện ô tô biển số 76A – 191… do một người đàn ông có biểu hiện say xỉn điều khiển trên đường Nơ Trang Long theo hướng từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định ra đường Phạm Văn Đồng nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Lúc này người đàn ông tự xưng nhà báo, đang chở theo một người bạn và cho biết mới đi sự kiện về nên có uống bia.

Qua làm việc, người này cho biết tên VVT và xuất trình CCCD, bằng lái xe tên VVT (32 tuổi, thường trú tại phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức). Ông T tự xưng nhà báo với lực lượng làm nhiệm vụ và cho biết trụ sở cơ quan nằm tại quận Tân Bình.

vi-pham-nong-do-con.jpg
Ông T có kết quả nồng độ cồn 0.335mg/lít khí thở. Ảnh: CM

“Em đi họp báo bên báo của cậu. Em làm hai mảng, làm bất động sản nữa”, ông T nói và cho biết làm khối văn phòng nên không có thẻ nhà báo và bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến báo chí, nhưng luôn xưng nhà báo với lực lượng công an.

Kết quả đo nồng độ cồn, ông T vi phạm ở mức 0.335 mg/lít khí thở và không ký biên bản vi phạm.

Dưới sự chứng kiến của Công an phường, lực lượng CSGT lập biên bản xong và nhiều lần yêu cầu nhưng ông này không ký biên bản.

Sau đó ông T chứng kiến CSGT niêm phong xe và cùng người bạn đặt ô tô công nghệ rời đi.

xung-nha-bao-lai-o-to-vi-pham-nong-do-con.jpg
Lực lượng CSGT niêm phong và kéo xe ông T lái về khi xử lý vi phạm. Ảnh: CM

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng phát hiện hai trường hợp người đi xe máy vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, một người cho biết đang làm bảo vệ, không biết chữ, không có bất kỳ giấy tờ xe hay giấy tờ tuỳ thân nào.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.