Tài xế ô tô bất ngờ vì 'nhậu từ trưa vẫn còn nồng độ cồn'

(PLO)- Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn mức I khá bất ngờ vì mặc dù nhậu từ trưa, sau đó ngủ trong nhiều giờ nhưng tối thổi cồn vẫn vi phạm và bị phạt 7 triệu đồng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 17-11, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an TP Thủ Đức lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Tô Ngọc Vân - Gò Dưa (phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM), kết hợp tuần tra một số tuyến đường xung quanh.

nồng độ cồn (1).jpg
Đội CSGT-TT Công an TP Thủ Đức lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Tô Ngọc Vân - Gò Dưa. Ảnh: H.Thắm

Chưa đầy 2 tiếng lập chốt, tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản 14 trường hợp đi xe máy, 1 trường hợp lái ô tô vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, vào lúc hơn 21 giờ, tổ công tác thấy H điều khiển xe máy có dấu hiệu loạng choạng, không được tỉnh táo nên cho dừng xe và yêu cầu H thổi vào máy đo nồng độ cồn.

nồng độ cồn (2).jpg
Chưa đầy 2 tiếng lập chốt, tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản với 15 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: H.Thắm

Qua kiểm tra, H có mức cồn vi phạm là 0,596 mg/l khí thở. Thời điểm trên, H không xuất trình được CCCD. H sau đó liên tục làm khó cán bộ vì cho rằng mình không có CCCD là do lần trước trong lúc làm thủ tục lấy xe bị bắt ở cầu Bình Phước, khi lấy lại xe nhưng không được trả kèm CCCD.

Sau khi nghe cán bộ giải thích, trao đổi về việc khiếu nại nếu thấy quy trình làm việc của CSGT chưa đúng, H không đồng tình, không ký nhận biên bản rồi bỏ về.

nồng độ cồn (4).jpg
Mức vi phạm nồng độ cồn hiển thị trên máy đo của N. Ảnh: H.Thắm

Hơn 10 phút sau, H quay lại chốt làm việc, nói: "Đang làm thuê, mong cán bộ thông cảm cho lấy xe về liền để mai đi làm mới có tiền đóng phạt". Cán bộ không đồng ý, đồng thời yêu cầu H nếu muốn lấy xe thì sáng mai đến trụ sở công an đóng phạt. H sau đó vẫn đi qua lại chốt kiểm tra, muốn xin đóng phạt liền để lấy xe đi làm.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, tổ tuần tra tiếp tục phát hiện hai trường hợp điều khiển xe máy là N và K có mức nồng độ cồn vi phạm lần lượt là 0,705 mg/l khí thở và 0,402 mg/l khí thở. N và K sau khi bị phát hiện vi phạm đã không ngồi vào bàn làm việc, không ký biên bản, bỏ xe đi về.

nồng độ cồn (3).jpg
Qua kiểm tra, tài xế xe ô tô S có mức độ cồn vi phạm là 0,137 mg/l khí thở. Ảnh: H.Thắm

Khoảng 22 giờ, trong lúc kiểm tra nồng độ cồn ngẫu nhiên trên đường Tô Ngọc Vân, tổ công tác phát hiện tài xế xe ô tô S có mức độ cồn vi phạm là 0,137 mg/l khí thở.

Tại thời điểm trên, S cho biết đã nhậu từ trưa tại Bến Tre, sau đó được bạn chở lên TP.HCM. Đến tối, S lái xe về Bình Dương thì bị phát hiện vi phạm.

S tỏ vẻ bất ngờ vì "không nghĩ nhậu từ trưa, sau đó ngủ trên xe nhiều giờ liền mà vẫn còn nồng độ cồn".

Với nồng độ cồn vi phạm ở mức I, S sẽ bị phạt 7 triệu đồng, tước GPLX 11 tháng.

Trong thời gian lập chốt kiểm tra vi phạm, tổ công tác nhiều lần nhắc nhở và quyết liệt xử lý nhiều trường hợp vi phạm gọi điện cho "người thân" cầu cứu...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.