Tài xế ngủ say sau khi tông nhiều xe máy trên đường

(PLO)- Ô tô 16N-6999 sau khi tông và hất tung bốn xe máy bay khỏi hiện trường khoảng 100 m thì dừng lại. Chiếc xe tông xong thì nằm im lìm vì tài xế đang... say ngủ trên xe.

Công an quận Ngô Quyền cho biết đang điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 22 giờ 30 ngày 30-7 trước cửa cơ quan Cảnh sát biển Việt Nam trên đường Đà Nẵng (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Hiện trường vụ tai nạn sau khi lực lượng chức năng đưa được tài xế đang ngủ say trên xe "biến mất".

Theo đó, vào thời điểm trên, ô tô 16N-6999 tông liên tiếp vào bốn xe máy làm hai người bị thương gãy xương đùi và gãy tay. 

Theo các nhân chứng, sau khi ô tô nói trên tông liên tiếp các xe máy, họ thấy ô tô nằm im. Mọi người đến gần nhìn thấy tài xế đang... ngủ ngon lành trên xe.

Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, gọi cơ quan chức năng đến giải quyết. Khi lực lượng chức năng đến nơi, tài xế đã bỏ đi.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính của tài xế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.