Tài xế kêu cứu trong cabin khi xe tải bị lật ngay cầu Rồng

(PLO)- Xe tải bị lật khiến dầu nhớt chảy ra ngoài, các chiến sĩ PCCC phải dùng máy cắt cắt cánh cửa rất cẩn thận để tránh tia lửa văng vào nhiên liệu gây cháy nổ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng 4-10, xe tải loại 1,4 tấn do nam tài xế NNH (41 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cầm lái chạy trên đường 2-9. Khi ôm cua để lên cầu Rồng (quận Hải Châu) thì bị lật.

Cảnh sát đang đưa tài xế mắc kẹt trong cabin ra ngoài. Ảnh: H.H

Tài xế bị mắc kẹt trong cabin kêu cứu. Người dân phát hiện không thể mở cửa được để đưa tài xế ra ngoài nên gọi cảnh sát.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường. Lúc này, dầu nhớt đã chảy tràn ra ngoài.

Các chiến sĩ phải dùng các vật chắn, máy cắt cắt cánh cửa để giải cứu tài xế ra ngoài. Xe cứu thương cũng đã đợi sẵn để đưa tài xế đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.