Tài xế Grab và hành khách hút chết dưới bánh container

(PLO)- Container trong lúc lùi đã va trúng xe máy Grab khiến tài xế Grab và hành khách phải nhảy thoát thân.
Trưa 2-1, người đàn ông chạy xe ôm Grabbike chở theo một hành khách nam trên đường Trần Văn Giàu hướng từ TP.HCM đi Long An.
Khi còn cách cầu Xáng (huyện Bình Chánh, TP.HCM) khoảng 200 m thì tài xế  xe ôm phát hiện chiếc xe đầu kéo chở sắt dừng đậu chắn ngang hết chiều đường của hướng di chuyển nên dừng lại.

Xe đầu kéo trong lúc lùi lại đã tông trúng xe máy Grab. Ảnh: H.Tâm

Trong lúc đó, người cầm lái xe đầu kéo không hay biết nên lùi phương tiện để vào một công ty cách đó vài mét và tông trúng xe máy Grab.

Phát hiện vụ việc, hai người trên xe máy chỉ kịp nhảy qua một bên, ngã ra đường. May mắn, chiếc container phanh kịp.
Sau đó, hai bên đã chủ động thương lượng thỏa đáng và rời đi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.