Tài xế giật mình, container cày văng dải phân cách ở quận 12

(PLO)- Tuy xe gặp nạn đã được lực lượng chức năng di dời nhưng do nhớt tràn nên các phương tiện di chuyển qua đây vẫn khó khăn.

Khoảng 8 giờ 30 sáng 30-7, container 51C-399.84 do nam thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển chạy trên trên cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng từ Thủ Đức về An Sương thì lao vào dải phân cách.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh khiến chiếc 51C-399.84 hư hỏng nặng, phần đầu quay sang làn đường ngược lại, nhớt tràn ra mặt đường.

Có khoảng 10m dải phân cách bị húc văng.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện lưu thông khó khăn. Đến 10 giờ, xe gặp nạn được lực lượng chức năng di dời, tuy nhiên, do nhớt tràn nên các xe di chuyển qua đây vẫn khó khăn.

Nhớt xe tràn ra đường khiến việc lưu thông khó khăn.

Tài xế cho hay nguyên nhân xảy ra sự cố là do một phương tiện di chuyển cùng chiều bất ngờ lấn trái. Tài xế giật mình nên đã đánh lái quá mạnh khiến xe mất kiểm soát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.