Tài xế container bị điện cao thế giật tử vong

(PLO)- Vụ việc đau lòng xảy ra chiều nay (24-4), thùng container trên xe đầu kéo vướng vào đường dây điện thoại, tài xế dừng xe leo lên container gỡ, nâng dây cáp điện thì bị điện cao thế phóng, gây tử vong.

Chiều 24-4, anh Nguyễn Văn Dũng (32 tuổi, trú xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển container mang BKS 15C-131.61 đi đến khối 9, phường Long Sơn (thị xã Thái Hòa, Nghệ An).

Tài xế container bị điện cao thế giật tử vong ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, khi đang quay đầu thì container trên xe vướng vào dây cáp điện thoại. Anh Dũng lo sợ đứt dây cáp điện thoại nên dừng xe rồi leo lên container tháo gỡ dây điện. Tuy nhiên, dòng điện cao thế phía trên đã phóng điện, giật làm anh Dũng tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thị xã Thái Hòa có mặt tại hiện trường yêu cầu ngành điện lực cắt điện để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.