Tài xế có hơi men chơi chiêu đổi lái cho vợ khi bị CSGT thổi

(PLO)- Người đàn ông đã uống bia rượu chạy ô tô trên đường, khi bị CSGT dừng kiểm tra thì anh này đổi ghế tài xế cho vợ.

Thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, tối 2-3, tổ công tác của Đội Tuần tra - dẫn đoàn lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Thăng Long (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ). Tại đây, CSGT ra hiệu dừng ô tô do nam tài xế (ngụ quận Cẩm Lệ) cầm lái.

Người đàn ông đổi ghế lái cho vợ nhưng không qua mặt được CSGT.

Lúc này, nam tài xế cố chạy xe cách lực lượng cảnh sát một đoạn mới dừng lại, đổi ghế lái cho người vợ ngồi. Tuy nhiên, hành động này không qua mắt được lực lượng CSGT.

Sau đó, nam tài xế thừa nhận mình là người cầm lái. Công an đo nồng độ cồn thì anh này đã vi phạm là 0,389 mg/lít khí thở. Tài xế này cũng không xuất trình được giấy phép lái xe do đã bị tạm giữ trước đó.

Với lỗi vi phạm nồng độ cồn như trên, nam tài xế sẽ bị phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng.

Trong đêm kiểm tra, lực lượng này cũng xử phạt một tài xế khác vi phạm nồng độ còn với mức phạt cao nhất là 35 triệu đồng, tước giấy phép 23 tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.