Tài xế co giật khi đang lái, khách giữ vô lăng cho xe vào lề

(PLO)- Khi đang chở khách nước ngoài từ Thanh Hóa ra sân bay Nội Bài thì tài xế taxi bất ngờ lên cơn co giật rồi tử vong.

Sáng 29-7, UBND xã Đại Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho hay tối 28-7 trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Đại Lộc, người dân phát hiện một tài xế taxi tử vong khi đang chở khách.

Đang lái xe chở khách ra sân bay Nội Bài thì tài xế Dương bất ngờ tử vong.

Nạn nhân được xác định là Đỗ Văn Dương (30 tuổi, ngụ ở xã Xuân Lộc, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa).
Theo vị khách người nước ngoài, trước đó người này có đặt xe đi từ Thanh Hóa ra sân bay Nội Bài.
Sau đó tài xế Dương đánh ô tô 36A- 424.08 đến đón. Trên đường đi, tài xế Dương có biểu hiện co giật, xe bắt đầu không đi theo hướng điều khiển. Hành khách này đã cố giữ vô lăng đi sát vào lề đường cho đến khi xe dừng hẳn rồi bước ra ngoài tri hô.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.