Tài xế cãi nhau sau va chạm, đường Phạm Văn Đồng kẹt nhiều giờ

(PLO)- Sau va chạm, hai tài xế đôi co qua lại hồi lâu khiến giao thông qua đường Phạm Văn Đồng kẹt cứng nhiều giờ. 

Chiều 31-10, ô tô bốn chỗ biển số TP.HCM lưu thông trên đại lộ Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu vượt Linh Xuân (quận Thủ Đức) về cầu Bình Lợi.

Nơi xảy ra vụ việc hai ô tô va chạm nhau khiến giao thông dồn ứ.

Khi đến giao lộ với đường số 9 (phường Linh Tây, quận Thủ Đức), ô tô này va chạm với một xe bảy chỗ khác khiến phần đầu bị hư hỏng nghiêm trọng.

Sau va chạm, hai tài xế cãi cọ ầm ĩ, dù có bảo hiểm đến dàn xếp giải quyết nhưng bất thành trong thương lượng. Ngoài ra, do hai phương tiện án ngữ mặt đường khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng trong nhiều giờ liền.

Phần đầu xe bốn chỗ biến dạng sau tai nạn.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt giải quyết hiện trường, phân luồng giao thông.

Đến gần 19 giờ cùng ngày, chiếc bốn chỗ được cẩu về trụ sở để xử lý, giao thông khu vực dần ổn định. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.