Tài xế bị tấn công bằng dao kể lại lúc vật lộn với hung thủ

(PLO)- Tài xế taxi bị đâm kể lại rằng nhiều người qua đường thấy sự việc nhưng chỉ quay phim, có một người đàn ông mặc sắc phục công an cũng chỉ đứng nhìn, cầm điện thoại.

Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang tạm giữ Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, trú tại Thanh Hóa), nghi phạm trong vụ đâm trọng thương một tài xế taxi xảy trên địa bàn vào ngày 16-5.

Theo công an, tài xế taxi bị đâm tên Nguyễn Trần M., được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội), ông M. vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc.

Theo lời tài xế, chiều 16-5, trong lúc chạy xe trên địa bàn quận Long Biên thì một vị khách to cao, đội mũ lưỡi trai, đeo kính, bịt khẩu trang (Đặng Phạm Sáu - PV) vẫy xe.

Quá trình di chuyển, người này yêu cầu ông Minh dừng tại một số điểm. Tiếp đó, vị khách đề nghị ông Minh chở về huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) để lấy tiền nợ cá độ bóng đá, lấy được tiền sẽ trở lại Hà Nội ngay.

Tài xế taxi Nguyễn Trần M đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: N.H

Tuy nhiên, khi đang đi, ông M. được vợ nhắn tin thông báo rằng ông để quên giấy tờ xe ở nhà nên quay sang nói với vị khách rằng do không có giấy tờ xe nên không thể đi xa được. Lúc này, Đặng Phạm Sáu nài nỉ tài xế tiếp tục chở mình.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, khi đi đến đoạn đường Cienco 5, gần khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai), ông nghi ngờ khách không có tiền trả cước xe nên không đồng ý đi nữa.

Nam tài xế dừng xe, gọi điện thoại cho vợ nói về việc đang chở khách nhưng khách không có tiền trả, đồng thời gửi định vị xe cho vợ. Ông còn khuyên vị khách xuống xe, bắt xe khách về Thanh Hóa cho nhanh.

Đúng lúc này, Sáu dùng con dao mang theo đâm vào vùng ngực trái ông M. Bất ngờ bị đâm, tài xế taxi cố sức giằng co, vật lộn với vị khách trong xe.

Nghĩ rằng nếu tiếp tục giằng co lâu sẽ mất nhiều máu, ông bật chốt, đạp cửa, lao ra ngoài, vật lộn với nghi phạm, đồng thời tri hô "cướp, cướp".

Theo ông M, ban đầu có vài tài xế ô tô đi qua nhưng không ai dừng lại, về sau một số tài xế xe máy nhìn thấy sự việc nhưng cũng chỉ cầm điện thoại quay, chụp.

Ông cũng nhớ có một người đàn ông mặc sắc phục công an (sau này xác định là Đại úy Nguyễn Văn Lâm, cán bộ Công an xã Cự Khê), vị này cũng đứng nhìn và bấm điện thoại.

Sau một hồi vật lộn, khi thấy tài xế taxi đã khống chế được nghi phạm, một công nhân đã chạy tới giữ giúp và kêu mọi người xung quanh đưa ông đi cấp cứu. Cùng lúc, xe của lực lượng công an tới hiện trường, khống chế nghi phạm.

Ở một diễn biến khác, Công an TP cho biết sau khi bị đưa về trụ sở công an, Phạm Đặng Sáu đã khai nhận động cơ gây án của mình.

Theo đó, tháng 4-2021, Sáu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã đặc biệt về tội giết người. Do đang bị truy nã, lại nghi ngờ ông M sẽ báo công an bắt mình nên Sáu đã rút dao đâm tài xế taxi.

Hiện Sáu đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khen thưởng tài xế, kỷ luật công an

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội có thư khen và thưởng 10 triệu đồng cho ông Nguyễn Trần M. Giám đốc Công an TP cũng đã tặng Giấy khen cho hành vi dũng cảm của ông.

Ngoài ra, công an xác định còn có một công dân tích cực tham gia giúp đỡ ông M khống chế, bắt giữ nghi phạm nhưng đến nay vẫn chưa xác định được công dân nêu trên để có thể kịp thời khen thưởng.

Trưởng Công an huyện Thanh Oai đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển Đại uý Nguyễn Văn Lâm từ Công an xã Cự Khê về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.