Tai nạn tàu cá kinh hoàng, một người chết thảm

Ngày 5/11, BCH Bộ đội biên phòng Phú Yên cho biết: khoảng 13h30 cùng ngày đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy kinh hoàng tại vùng biển lao Mái Nhà (xã An Hải, huyện Tuy An, Phú Yên) làm một người tử vong.

Theo đó, tàu cá BĐ-91377 do ông Trương Văn Tài (60 tuổi, ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân đi từ Khánh Hòa về nhà nhưng bị chết máy, sau đó bị sóng lớn đánh dạt vào lao Mái Nhà.

Ông Tài đã thuê một số ngư dân An Hải đến kéo tàu ra khỏi vùng mắc cạn, không may, một sợi dây cáp dùng để kéo thuyền bị căng đứt văng quá mạnh vào người khiến phần đầu của ông Tài rơi lìa xuống biển.
Người dân địa phương và cơ quan chức năng đã tiến hành lặn tìm, vá nối thi thể nạn nhân và trục kéo chiếc tàu ra khỏi vùng bị mắc cạn. 
Chiều tối cùng ngày, thi thể ông Tài đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Theo Dân Việt

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.