Tai nạn ở Thủ Đức, chồng tử vong, vợ và 2 con nhập viện

(PLO)- Sau tai nạn, người chồng tử vong tại chỗ, vợ và hai con nhập viện cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 5-8, trên đường Phạm Văn Đồng đoạn cách cầu Gò Dưa (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) khoảng 100 m.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PH

Thời điểm trên, xe máy 62T1-156.83 do anh Phạm Thái D. (26 tuổi) điều khiển chở theo vợ là chị Lê Thị Thanh Th. (25 tuổi) cùng hai con trai chạy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ cầu Bình Lợi về Thủ Đức.

Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn khiến anh D. tử vong tại chỗ do thương tích phần đầu. Riêng vợ và hai con bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu.

Tại hiện trường, cho thấy xe máy nạn nhân tông vào cây xanh ven đường, chiếc xe hư hỏng nặng, đồ đạc vương vãi khắp nơi.

Vợ chồng anh D. làm công nhân ở Bình Dương, khi đi thăm người thân ở TP.HCM về thì gặp nạn. 

Nhận thông tin, Công an quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.