Tai nạn nghiêm trọng trên đèo Mẹ Bồng Con

(PLO)- Chiếc xe khách đang đổ dốc tốc độ cao thì tông vào đuôi xe bồn trộn bê tông khiến ba người thương vong.

Vụ tai nạn trên xảy ra tại Km 1828 thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai vào khoảng 12 giờ ngày 8-1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên xe khách biển kiểm soát 86B-003.57 lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ Long Khánh vào TP.HCM. Khi đang đổ dốc qua đèo Mẹ Bồng Con với tốc độ cao thì đâm vào đuôi xe bồn trộn bê tông biển số 60C-241.61.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách tử vong tại chỗ và hai hành khách bị thương. Ngoài ra, quốc lộ 1A bị kẹt kéo dài hàng kilomet. Đến hơn 13 giờ chiều cùng ngày hiện trường vụ tai nạn được giải phóng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.