Tai nạn máy bay quân sự ở ngoại thành Hà Nội

Khoảng hơn 20h tối 7/7, một chiếc máy bay quân sự đang bay trên vùng trời thuộc khu vực đê tả Sông Hồng bất ngờ rơi xuống xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Nhiều người dân địa phương cho biết, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, ngay sau đó một chiếc máy bay từ trên bầu trời rơi xuống đất và bốc cháy dữ dội. Vị trí máy bay rơi là giữa cánh đồng xã Hoàng Kim, cách xa khu dân cư và các xã lân cận hàng trăm mét.

Tai nạn máy bay quân sự ở ngoại thành Hà Nội ảnh 1

 Hiện trường vụ máy bay rơi. Ảnh: VnExpress

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Điện bị mất trên diện rộng nhưng an ninh trật tự vẫn được thắt chặt. Hàng nghìn người dân sống ở các xã xung quanh nơi xảy ra vụ tai nạn đã kéo đến xem và vây kín khu vực này khiến cả đoạn đường dài bị ùn tắc nghiêm trọng. Trước khi máy bay rơi xuống đất, phi công đã kịp bật dù nhảy ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Theo VOV/Dân Trí

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.