Tài công ngủ gật, ghe đâm nát 4 bè cá của dân

(PLO)- Trong lúc lái ghe, tài công đã ngủ gật. Hậu quả chiếc ghe hàng trăm tấn mất lái đâm vào bè nuôi cá của một người dân trên sông Tiền.

Khoảng 0 giờ 15 ngày 29-6, tài công Nguyễn Thanh Phú (26 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, An Giang) điều khiển ghe AG-0757-TS, tải trọng gần 100 tấn chạy trên sông Tiền (hướng cầu Mỹ Thuận - Vĩnh Long).

Khi đi đến đoạn sông thuộc thủy phận xã An Bình, huyện Long Hồ (Vĩnh Long), tài công đã ngủ gật/ Hậu quả là chiếc ghe trên đâm vào 4 bè cá của ông Võ Văn Phước. Cú đâm khiến 4 bè cá hư hỏng nặng, toàn bộ số cá trong bè thoát ra sông. Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

Tài công ngủ gật khiến chiếc ghe hàng trăm tấn đâm nát bè cá của dân. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Hồ đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Sáng cùng ngày, chủ ghe đã thỏa thuận xong bồi thường thiệt hại cho chủ bà cá chủ ghe.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.