Súng nổ tại UBND xã, chủ tịch xã trúng đạn

(PLO)- Chiều tối 9-11, ông Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch UBND xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bị thương do trúng đạn.

Được biết chiều 9-11, tại trụ sở UBND xã Nghi Quang đã xảy ra một vụ nổ súng. Sau những tiếng súng nổ, cán bộ phát hiện ông Nguyễn Đình Thanh bị trúng đạn ở vai và tay. Ngay lúc đó, ông Thanh được đưa đến BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu, điều trị vết thương.

Một số nguồn tin cho rằng nghi can bắn ông Thanh là trưởng Công an xã Nghi Quang. Ông Thanh và người này có mâu thuẫn với nhau trước đó.

PV nhiều lần liên lạc qua số điện thoại của ông Thanh nhưng không ai bắt máy. Tối 9-11, một người thân của ông Thanh cho biết "ông Thanh có bị thương và không bị thương nặng lắm đâu...".

Tối 9-11, lãnh đạo huyện Nghi Lộc và trưởng Công an huyện Nghi Lộc chưa thông tin với báo chí về sự việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.