Súng nổ sau khi vợ chở 1 thanh niên tới gặp chồng ở quán nhậu

(PLO)- Người đàn ông đã nổ súng bắn anh V. trọng thương rồi được vợ nạn nhân chở đi trốn.

Chiều 6-9, Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Đức Hòa điều tra vụ dùng súng bắn người ở địa bàn xã Mỹ Hạnh Bắc.

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 chiều 2-9, anh V. (ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn ở quán nhậu tại xã Mỹ Hạnh Bắc.

Bất ngờ, chị K. (ở TP.HCM, được cho là vợ anh V.) chở người đàn ông tên T. (chưa rõ lai lịch) tới. Tại đây, giữa T. và anh V. xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau.

T. bất ngờ rút súng bắn vào anh V. khiến nạn nhân trọng thương. Sau khi xảy ra vụ việc, K. chở T. rời khỏi hiện trường. Anh V. được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Công an huyện Đức Hòa sau đó có mặt, thu giữ tại hiện trường một khẩu súng màu đen.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.