Sức khỏe nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ 4 người trong 1 gia đình ở Đắk Lắk bị sát hại

(PLO)- Bé trai 12 tuổi, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ bốn người ở Đắk Lắk bị sát hại đã được phẫu thuật, hiện đã qua cơn nguy kịch. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-9, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt được Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), nghi phạm sát hại bốn người trong một gia đình ở Đắk Lắk.

sát hại 4 người.jpg
Nguyễn Nam Đại Thuận bị công an khống chế, bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Thuận bị bắt khoảng 8 giờ sáng cùng ngày khi đang mặc áo chống nắng, ngụy trang để lẩn trốn.

Theo một nguồn tin, Thuận từng bị áp dụng biện pháp cai nghiện tại nhà và có nhiều mối quan hệ phức tạp trong xã hội.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk cho biết bệnh viện này đang cấp cứu cháu Trần Tấn Phát (12 tuổi, ngụ phường Thành Nhất), nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ sát hại bốn người trong một gia đình.

Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cháu Phát được công an đưa vào bệnh viện lúc 2 giờ 21 ngày 13-9, trong tình trạng đa chấn thương, da hồng nhạt.

Video công an bắt giữ Thuận

Bác sĩ chẩn đoán bé Phát bị vết thương hở ở ngực (thấu ngực), cánh tay, cẳng chân, vai, cổ tay bị thương. Sau đó, bệnh viện hội chẩn, chuyển mổ cấp cứu lúc 4 giờ 20 cùng ngày.

Hiện các bác sĩ đã mổ khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi. Sau mổ, bệnh nhân tạm ổn.

Theo một số người dân sống gần căn nhà xảy ra vụ án, rạng sáng 13-9, họ nghe tiếng la hét từ nhà chị H. Hàng xóm tưởng gia đình chỉ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi nên không chạy đến. Đến khi công an xuất hiện, mọi người mới biết xảy ra vụ án kinh hoàng.

sát hại bốn người.jpg
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.T

Như PLO đã thông tin, khoảng 2 giờ ngày 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất).

Thuận dùng dao đâm chém liên tiếp vào các thành viên trong nhà chị H. Hậu quả chị H, bà Trần Thị D (54 tuổi, mẹ chị H), anh Bùi Văn N (23 tuổi, em chị H) tử vong. Cháu Trần Tấn Phát (12 tuổi, con trai chị H) bị thương nặng.

Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn. Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, công an đã bắt được Thuận khi nghi phạm mặc áo chống nắng ngụy trang để bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.