Sửa trụ sở huyện ủy ở Vĩnh Long, phát hiện 200 kg đạn

(PLO)- Trong lúc đào đất để sửa chữa trụ sở làm việc Huyện ủy Tam Bình (Vĩnh Long), công nhân tá hỏa phát hiện 200 kg đạn dưới lòng đất.

Ngày 19-5, Ban Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thu toàn bộ đạn phát hiện tại trụ sở Huyện ủy Tam Bình. 

Đạn được phát hiện nằm lẫn trong đất (ảnh CTV VL)

Trước đó, sáng 18-5, trong lúc công nhân đào đất thi công sửa chữa công trình trụ sở làm việc của Huyện ủy Tam Bình, đã phát hiện nhiều loại đạn, mìn ở trong đất. Khu vực phát hiện nhanh chóng được phong tỏa và thông báo cho  Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

Số đạn đã gỉ sét (ảnh CTV VL)

Qua khảo sát, lực lượng chức năng thu gom được trên 200 kg gồm đạn cối 61 mm, lựu đạn M67, mìn Claymore, cối 100 (pháo sáng) và đạn nhọn các loại.  Theo nhận định ban đầu, đây là những loại vũ khí còn sót lại do chiến tranh, phần lớn đã gỉ sét nhưng vẫn còn khả năng nổ, nguy cơ mất an toàn cao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.