Sự thật vụ nữ diễn viên, người mẫu ở TP.HCM mất tích

Mới đây, nhiều báo đăng tải về vụ một diễn viên, người mẫu mất tích bí ẩn. Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn không phải vậy…

Vụ việc được cho là xuất phát từ trình báo của gia đình mẹ nuôi của người mẫu – diễn viên tự do tên Y., quê gốc miền Tây, hiện đang cư ngụ tại Q.7, TP.HCM.

Sự thật vụ nữ diễn viên, người mẫu ở TP.HCM mất tích ảnh 1

Người mẫu Y.

Gia đình này trình báo với công an về việc người mẫu Y. đã mất tích, không thể liên lạc từ chiều 7/4 đến nay.

Sau bao nỗ lực tìm kiếm không thành, gia đình mẹ nuôi cùng mẹ ruột của cô gái nói trên đã trình báo cho cơ quan công an địa phương và công an của một quận gần đó, nơi được cho là địa điểm nghi vấn người mẫu – diễn viên này mất tích.

Phía công an đã tổ chức tìm kiếm và xác minh nội dụng trình báo.

Tuy nhiên, theo nguồn thông tin riêng của báo VietNamNet, hiện tại người mẫu – diễn viên này đang bị một đơn vị công an “câu lưu” để phục vụ công tác điều tra về một vụ mà công an mới khám phá.

Theo Mộc Lan/vietnamnet

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.