Sự thật vụ hotgirl khoe có ‘thẻ đỏ quyền lực’ đi khắp Hà Nội

(PLO)- Công an vào cuộc xác minh, mời hotgirl trong vụ khoe có “thẻ đỏ quyền lực”, được đi khắp Hà Nội trong lúc đang giãn cách vì COVID-19.

Ngày 9-8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội, cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an quận Cầu Giấy lập biên bản xử phạt một cô gái có hành vi đưa thông tin sai lệch liên quan đến COVID-19.

Cô gái khoe chiếc "thẻ đỏ quyền lực" có thể đi khắp Hà Nội.

Theo đó, khoảng hai ngày trước, cô gái này đăng tải clip trên tài khoản tiktok của mình với nội dung có thể "đi vòng quanh Hà Nội khi đang giãn cách xã hội". Để chứng minh điều này, cô gái đưa ra một tấm thẻ màu đỏ, nói rằng đây là “thẻ quyền lực” từ cha của mình.

Ngay sau khi đăng tải, clip này vấp phải sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến lên tiếng chỉ trích cô gái này lợi dụng “thẻ ngành” của người thân để tự do đi lại, vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Nắm bắt thông tin vụ việc trên, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, mời cô gái trong clip lên làm việc.

Kết quả cho thấy người này tên là PNT (19 tuổi, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội). Thực tế, cha của T. không phải là người trong ngành công an hoặc quân đội như một số thông tin chia sẻ trên mạng xã hội.

Cơ quan công an làm việc với cô gái tên T.

T. khai nhận khoảng đầu 7-2021, cô có quen biết với một người tên H. qua mạng xã hội. Trong một lần đi chơi, T. thấy trên ô tô của H. có một chiếc thẻ màu đỏ, T. đã tự cầm thẻ lên rồi quay clip và lưu vào điện thoại cá nhân.

Ngày 7-8 vừa qua, T. đăng clip và chèn thêm nội dung lên tài khoản tiktok cá nhân nhằm mục đích "câu view", thu hút người xem. Đến 14 giờ cùng ngày, T. đã xóa clip.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về việc sử dụng “thẻ quyền lực” để đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Trong khi đó, trả lời về nguồn gốc tấm thẻ màu đỏ, người tên H. cho biết đây là thẻ của một người tên N. từng là trưởng phòng marketing của một cơ quan, hiện đã nghỉ việc.

Tháng 6-2020, khi đến nhà N. chơi, H. có xin chiếc thẻ này để làm kỷ niệm. Do thẻ đã hết hạn sử dụng nên không còn giá trị, H. giữ tấm thẻ từ đó đến nay.

H. khai rằng biết T. cầm chiếc thẻ để quay clip nhưng không biết T. dùng clip đó để đăng lên mạng xã hội với nội dung không đúng sự thật liên quan đến việc đi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Căn cứ vào các tài liệu, nội dung làm việc, công an xác định hành vi của PNT có dấu hiệu vi phạm pháp luật về việc đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, quy định tại khoản 3 điều 99 Nghị định số 15/2020.

Do vậy, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với T. số tiền 12,5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.