Sự thật tin báo 'bị đập đầu, cướp hết tài sản' ở Bình Thạnh

(PLO)- Sau khi vào cuộc xác minh, công an xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi mua bán dâm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-11, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM làm rõ thông tin người đàn ông trình báo bị một nhóm người đánh và cướp tài sản trên địa bàn phường 3, quận Bình Thạnh

Trình báo bị người đi nhờ đánh và cướp

Rạng sáng 18-11, anh Nguyễn A (ngụ quận 3, TP.HCM) đến trụ sở Công an phường 3, quận Bình Thạnh trình báo về việc bị đánh vào đầu, cướp tài sản.

Người này khai, khi đang chạy xe máy đi trên đường Trường Sa, quận Bình Thạnh thì có một người phụ nữ xin đi nhờ.

Hai người liên quan trong vụ việc bị Công an mời làm việc. Ảnh: ĐC

Hai người liên quan trong vụ việc bị Công an mời làm việc. Ảnh: ĐC

Khi anh chở người này đến khu vực bãi đất trống trên đường Trường Sa (phường 3), người phụ nữ ngồi sau bất ngờ dùng gạch đập vào đầu gây choáng. Lúc này, một nhóm người đi xe máy ập đến áp sát vây đánh anh A rồi cướp xe máy, điện thoại, nhẫn vàng và tiền mặt.

Nhận tin báo, các trinh sát Công an quận Bình Thạnh đã có mặt phối hợp với Công an phường 3 trích xuất camera, lấy lời các nhân chứng để điều tra, truy xét.

Tự đưa tài sản làm tin

Qua điều tra, xác minh và làm việc với các bên liên quan, bước đầu Công an xác định đây không phải là vụ cướp tài sản như A đã trình báo ban đầu.

Theo công an, A sống lang thang. Khoảng 10 giờ ngày 17-11, An đi trên đường Bình Thới, quận 11 thì gặp bạn cũ là Tỷ (không rõ lai lịch) nên rủ Tỷ cùng đi mua ma tuý đá để sử dụng chung. Sau đó, cả hai đến khách sạn N.K. trên đường Trần Thiện Chánh nghỉ và sử dụng ma túy.

Tại đây, A nhắn tin cho NVT. (ngụ quận 1) để mua dâm với giá 5 triệu đồng và được T. đồng ý.

A (áo xanh) và cô gái. Ảnh: ĐC

A (áo xanh) và cô gái. Ảnh: ĐC

Khi T. đến khách sạn, A lấy ma túy ra cùng Tỷ và T. sử dụng, sau đó Tỷ lấy xe máy về trước. Ở khách sạn, sau khi mua dâm thì A nói không có tiền để trả nên hai bên cãi nhau.

Khoảng 0 giờ ngày 18-11, A trả phòng khách sạn và đưa cho cô gái điện thoại, nhẫn làm tin và đề nghị cô gái đi với mình đến gặp người quen mượn tiền.

Xe máy Dư và Thái dùng để di chuyển theo T. và An. Ảnh: ĐC

Xe máy Dư và Thái dùng để di chuyển theo T. và An. Ảnh: ĐC

Cô gái đã gọi cho người cháu đến chở và đặt Grab cho A đi đến khu vực Hàng Xanh. Lúc đi, cháu của cô gái gọi thêm hai người bạn đi cùng.

Đến ngã tư Hàng Xanh, A không mượn được tiền nên yêu cầu cả nhóm qua nhà dượng ở cầu Lê Văn Sỹ, quận 3. Khi cả nhóm đến đường Trường Sa bên hông hẻm nhỏ đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, cô gái yêu cầu dừng xe để hỏi A có mượn được tiền không. Khi A trả lời là chưa biết nên cô gái tức giận nhặt gạch đập vào người A.

Người cháu và bạn của người này dùng mũ bảo hiểm xông vào đánh A rồi bỏ đi.

Qua làm việc với A, người này thừa nhận hành vi trình báo bị cướp tài sản là không đúng sự thật, điện thoại và nhẫn là do A tự nguyện đưa cho cô gái để làm tin.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đang lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.