Sự thật bất ngờ sau lá thư tuyệt mệnh để trên cầu

(PLO)- Phát hiện lá thư tuyệt mệnh cùng một đôi dép trên cầu Hoà Đông, công an vào cuộc điều tra thì phát hiện sự thật bất ngờ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-3, người dân phát hiện một đôi dép, hai giấy chứng minh nhân dân và thư tuyệt mệnh trên trên cầu Hoà Đông (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Người dân tập trung trên cầu Hoà Đông.

Người dân tập trung trên cầu Hoà Đông.

Nghi ngờ có người nhảy cầu, người dân trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, công an xác định người để lại thư tuyệt mệnh là ông TBS (43 tuổi, ngụ xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và ông này không nhảy cầu.

Trong sáng cùng ngày, Công an xã Đại Nghĩa đã mời ông S đến cơ quan làm việc.

Bước đầu, ông S khai nhận do vợ bỏ về nhà mẹ đẻ nên viết lại thư để trên cầu với ý định hù doạ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.