Sử dụng cần sa để trốn nghĩa vụ quân sự, một thanh niên bị phạt 45 triệu đồng

(PLO)- Một thanh niên ở tỉnh Lâm Đồng bị xử phạt 45 triệu đồng vì sử dụng chất gây nghiện để trốn nghĩa vụ quân sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái mới đây đã có quyết định phạt ĐTT (23 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) 45 triệu đồng.

Lý do bị phạt vì sau khi có kết quả trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và đủ điều kiện nhập ngũ nhưng ĐTT đã sử dụng chất gây nghiện (cần sa, bồ đà) để trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ.

Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 120/2013 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 37/2022), UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định xử phạt hành chính T số tiền 45 triệu đồng.

Đồng thời, ĐTT vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.