Sòng xóc đĩa hoạt động sau mỗi lần công nhân nhận lương

Ngày 12-7, Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ bắt đánh bạc quy mô lớn tại công trình thủy điện.

Qua công tác trinh sát, lúc 11 giờ 30 trưa 9-7, Đội cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an huyện Nam Giang bao vây, bắt quả tang 20 đối tượng tại khu tập thể Công ty Synohyđro thuộc Công trình Thủy điện Sông Bung 4 (xã Tà Pơ, huyện Nam Giang) đang đánh bạc với hình thức xóc đĩa. Tang vật thu tại chỗ gồm 1 bộ xóc dĩa, 5 ĐTDĐ và khoảng 8.000.000 đồng.

Sòng xóc đĩa hoạt động sau mỗi lần công nhân nhận lương ảnh 1

Các đối tượng liên quan đến sòng bạc bị tạm giữ

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, sau mỗi lần nhận được lương tại công ty thì Thời Đình Kiêu SN 1988, quê Quảng Ngãi) và Bùi Văn Đức (quê Đà Nẵng) cùng làm chung công ty thường rủ rê anh em đồng nghiệp đánh bạc, mỗi ván từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.                                  

  
 Theo Hoài Thái (CAO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.