Sòng bạc của nữ quái giang hồ Sài Gòn

Để qua mặt công an, hai phụ nữ có tiếng trong giới giang hồ thường xuyên thay đổi địa điểm sòng bạc. Mỗi ngày, thường có 20 - 40 người tham gia, trong đó đa số là phụ nữ.

Ngày 28-7, công an quận Thủ Đức (TP.HCM) tạm giữ 27 người để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

1
Nhóm người trong sới bạc bị công an bắt giữ.

Chiều 2 ngày trước, Đội 5 thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, công an TP.HCM) phối hợp với công an quận Thủ Đức ập vào một ngôi nhà ở đường Trường Sơn (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) bắt quả tang 39 người đang say sưa lắc "tài xỉu" ăn tiền.

Tại chiếu bạc, công an thu giữ hơn 3,5 triệu đồng, 3 hột xí ngầu, 15 miếng kim loại hình tròn dùng để dằn tiền... Ngoài ra, 28 triệu đồng và gần 30 chiếc điện thoại trong người các con bạc cũng bị thu giữ.

Theo cơ quan điều tra, sòng bạc này do Mai Thị Nga (52 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Hương (41 tuổi) cầm đầu. Cả 2 đều có tiếng trong giới giang hồ Sài Gòn.

Từ tháng 1/2014 đến khi bị bắt, Hương và Nga đã 6 lần thay đổi địa điểm đánh bạc ở quanh quận Thủ Đức để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Sòng bạc của nữ quái giang hồ Sài Gòn
Mai Thị Nga.

Hàng ngày, Nga tổ chức sòng bạc di động hoạt động từ 12 - 21h, thường có 20 - 40 người tham gia, trong đó đa số là nữ. Trung bình mỗi ván, tổng số tiền các con bạc ăn thua nhau từ 3 - 5 triệu đồng.

Nga được xác định đứng ra làm nhà cái và trực tiếp ăn thua với người chơi.

Để lập sòng bạc, Nga thuê nhà của Hương với giá một triệu đồng mỗi ngày. Hai thanh niên tên Quý và Trúc được thuê để canh gác bên ngoài. 

Ngoài ra, 4 phụ nữ cũng được thuê đến để phục vụ sòng bạc với mức tiền công 50.000 - 100.000 đồng mỗi ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.