‘Sới gà’ trong rẫy

(PLO)- Thấy cảnh sát xuất hiện, nhiều người trong sới gà bỏ chạy toán loạn.

Chiều 21-6, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ 23 người liên quan đến sới gà trong rẫy cà phê tại huyện Cư M’gar để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi hoạt động của sới gà nói trên, chiều 20-6, cảnh sát đã bất ngờ ập vào bắt quả tang sới gà trong rẫy cà phê của nhà ông TTD (thuộc thôn 5, xã Ea M’nang).

Những người trong sới bạc bị tạm giữ. Ảnh A.Đ

Khi thấy cảnh sát, hàng chục người trong sới bạc bỏ chạy tán loạn. Cảnh sát đã nhanh chóng khống chế và tạm giữ 23 người liên quan.

Trong đó xác định, trường đá gà này do Mai Ngọc Tú (33 tuổi) và Lê Xuân Cửu (26 tuổi, cùng trú tại xã Ea M’nang) cầm đầu và đã hoạt động từ nhiều tháng nay, cá cược bằng tiền.

Cùng với đó, cảnh sát phát hiện và tạm giữu hơn 44 triệu đồng tiền mặt, hai con gà đá, hàng chục điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.