Sới bạc khủng ở bãi xe, vào cửa phải đọc mật khẩu

(PLO)- Nhóm ba người đàn ông tổ chức sới bạc ở bãi xe trên địa bàn quận Tân Phú, TP.HCM, ai muốn vào cửa để chơi phải đọc đúng mật khẩu.

Khách muốn vào chơi bạc phải được người thân tín giới thiệu, biết ám hiệu được các đối tượng quy định với nhau như nhấn còi xe để gác cổng mở cửa.

Tổ chức sới bạc ở bãi xe

Ngày 27-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM khởi tố Đặng Hữu Hùng (60 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Lê Minh Long (50 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Thanh Thùy (50 tuổi, quê Cà Mau) và Phạm Huy Hoàng (57 tuổi, ngụ quận Tân Phú) về tội tổ chức đánh bạc; Nguyễn Vĩnh Thái, Đỗ Thị Xuân và Nguyễn Thiện Tâm về tội đánh bạc.

Theo điều tra, từ đầu tháng 9-2023, Hùng, Long, Thùy lập mưu tổ chức sòng bài, đánh bạc bằng hình thức binh xập xám để thu tiền xâu.

soi-bac-o-bai-xe-vao-cua-phai-doc-mat-khau.jpg
Công an quận Tân Phú khởi tố nhóm bảy người về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ảnh: CA

Sới bạc được các nhóm này dựng bên trong phần đất trống, phía sau bãi giữ xe 533 (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) nhằm dễ bề qua mặt cơ quan chức năng.

Khách muốn vào chơi bạc phải được người thân tín giới thiệu, biết ám hiệu, mật khẩu được các đối tượng quy định với nhau như nhấn còi xe để gác cổng mở cửa.

Bên ngoài bãi giữ xe 533 này, nhóm cầm đầu mở một quán nước nhỏ để các “chân rết” trú chân, làm cảnh giới. Xung quanh khu vực này, hàng chục camera cũng được các đối tượng lắp đặt để nắm bắt tất cả diễn biến nhằm báo động khi bị phát hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM về chủ động đấu tranh với các băng nhóm tội phạm hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc, Công an quận Tân Phú đã xây dựng cao điểm đấu tranh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Sới bạc này nhanh chóng bị công an phát hiện.

soi-bac-o-bai-xe-vao-cua-phai-doc-mat-khau-3.jpg
Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Nhiều ngày liên tục theo dõi hoạt động ở sới bạc 533 Lê Trọng Tấn, đánh giá thời cơ triệt xoá tụ điểm đã chín muồi, một kế hoạch đánh bắt bài bản đã được ban chuyên án xây dựng.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 23-9, nhận thấy Hùng, Thuỳ, Long mở cửa đón tiếp các con bạc, Công an quận Tân Phú nhanh chóng vào vị trí mai phục. Đúng 16 giờ cùng ngày, nhiều tổ trinh sát đồng loạt tiếp cận sới bạc. Trinh sát vô hiệu hóa những người cảnh giới, ập vào bên trong phát hiện nhiều người đang sát phạt.

Tại hiện trường, công an thu giữ số tiền 212 triệu đồng trên chiếu bạc và số lượng lớn tiền mặt các con bạc mang theo để sát phạt.

Lời khai của nhóm tổ chức

Nhóm cầm đầu khai, việc đứng ra hùn hạp, tổ chức cờ bạc mới chỉ diễn ra từ đầu tháng 9 năm nay. Cả ba giao uớc, sau khi thu được tiền xâu, trừ chi phí vận hành, số tiền còn lại sẽ được chia đều.

Để đảm bảo an toàn, sới bạc được thiết kế kỹ lưỡng, phân chia thành nhiều lớp phòng bị, cảnh giới. Hoàng, một người có kinh nghiệm tổ chức cờ bạc được thuê với mức “lương” 20 triệu đồng/ tháng.

Nhiệm vụ của Hoàng là mở cửa sới, kiểm tra khách ra - vào cũng như chuẩn bị đồ ăn, thức uống và các nhu cầu của con bạc. Khách ra vào sới bạc đều là người mà nhóm này quen biết, có ám hiệu, mật khẩu được đặt ra từ trước.

Chỉ cần có người lạ xuất hiện, không làm đúng theo quy định ngay lập tức bị nhóm này cảnh giác, đuổi đi. Hoàn tất quá trình xây dựng địa điểm, nhóm tổ chức cho con bạc “sát phạt” dưới hình thức đánh bài “binh xập xám” ăn thua tính chi (mỗi chi tương ứng với 500 ngàn đồng), chủ sòng thu tiền xâu.

Theo quy ước, nếu ai trong một ván ăn từ 18 chi trở lên, “mậu binh”, “thùng phá sảnh”… thì đóng tiền xâu 500 ngàn đồng. Tiền sẽ được con bạc bỏ vào lon sữa bò đặt dưới bàn đánh bạc.

Để thu được nhiều tiền xâu nhất có thể, nhóm này thường tổ chức cùng lúc cho hai chiếu bạc… “sát phạt” trong ngày.

Hùng, Long, Thuỷ cho biết, trong ba giờ đồng hồ tổ chức cờ bạc vào chiều 23-9, tổng cộng có 24 ván bạc đã hoàn thành, thu lợi bất chính được 9 triệu đồng thì bị Công an bắt quả tang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.