Sóc Trăng: Mưa trái mùa, 1 phụ nữ bị cây ngã đè tử vong

(PLO)- Dù các bác sĩ nỗ lực phẫu thuật cấp cứu nhưng chị H. không qua khỏi, đã tử vong tối cùng ngày.

Ngày 3-4, thông tin với báo chí, một lãnh đạo phường 8, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng xác nhận có vụ việc một cây phượng ngã đè làm một phụ nữ tử vong trong cơn mưa trái mùa chiều 2-4.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra trên đường Phạm Hùng (thuộc khóm 3, phường 8). Người phụ nữ xấu số được xác định là chị TH (39 tuổi), đang công tác tại một cơ sở y tế trên địa bàn TP Sóc Trăng.

Chiều 2-4, trên đường đi làm về, đến đoạn đường trên thì trời mưa bất chợt.  Trong cơn mưa có kèm gió thổi mạnh đã làm cho hai cây phượng khoảng 20 năm tuổi ven đường ngã đỗ. Một trong hai cây đã đè trúng chị H.

Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu và được các bác sĩ nỗ lực phẫu thuật nhưng chị H. đã tử vong vào tối cùng ngày.

Theo lãnh đạo phường 8, địa phương từng có đề xuất cấp trên xem xét đốn hạ hàng phượng trên đường Phạm Hùng nhưng chưa được xem xét thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.