Sợ mẹ chồng biết việc cho bạn nam mượn xe, 1 phụ nữ báo tin giả bị cướp

(PLO)- Cho bạn nam mượn xe đem cầm, sợ bị mẹ chồng biết nên người phụ nữ nói bị ba người xông vào nhà khống chế cướp xe.

Ngày 6-6, Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý hành chính một phụ nữ báo tin giả bị ba tên người vào nhà khống chế cướp chiếc xe.

Trước đó, ngày 2-6, bà NTTD (41 tuổi, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú) đến Cơ quan Công an trình báo thông tin vào tối ngày 1-6 có ba người lạ mặt xông vào nhà khống chế D. cướp đi chiếc xe máy. Tiếp nhận tin báo, lực lượng hình sự Công an huyện Châu Phú nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định chị D. báo tin giả.

Qua đấu tranh khai thác, D. khai vào tối 1-6, D. cho bạn nam mượn xe đi cầm. Sợ mẹ chồng biết, D. nói dối là bị cướp xe. Công an đã lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính đối với D. về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.