Sợ mất khách, xe ôm dọa giết sinh viên tình nguyện

(PL)- Công an phường Vĩnh Ninh (TP Huế) hôm 4-7 cho biết vừa triệu tập Lê Ngọc Bình (làm nghề xe ôm, ngụ tại Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) để làm rõ hành vi gây rối, dùng hung khí đe dọa tấn công sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi 2014.

Trước đó, ngày 2-7, tại cổng Trường THPT Hai Bà Trưng (phường Vĩnh Ninh, TP Huế) thấy các bạn sinh viên tình nguyện đưa đón thí sinh, Bình cho rằng cách làm trên ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình nên Bình đã tìm mọi cách gây gổ, có nhiều lời nói đe dọa đối với các bạn sinh viên.

Đến 15 giờ cùng ngày, anh Phan Ngọc Quà và Trần Công Chức, thuộc đội tình nguyện Trường Luật (ĐH Huế) cùng với một người lái xe thồ đưa một thí sinh quê Bình Định về chỗ nghỉ. Thấy vậy Bình chạy theo, khi đến trước cổng Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, Bình rút dao gí sát cổ anh Quà và đe dọa tấn công. Anh Quà chạy được và về báo cáo vụ việc với Tỉnh đoàn cùng Công an phường Vĩnh Ninh.

            VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.