'Siêu trộm' liên huyện sa lưới

(PLO)- Cơ quan điều tra tỉnh Quảng Nam vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam một thanh niên gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn.

Ngày 15-4, nguồn tin từ cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam cho hay vừa khởi tố vụ án và tạm giam Nguyễn Văn Kỳ (22 tuổi, trú huyện Nông Sơn, Quảng Nam) về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Kỳ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CQĐT cung cấp

Theo lời khai của Kỳ, tối 13-3, lợi dụng sơ hở của nhân viên Trường Mẫu giáo Điện Nam Bắc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), thanh niên này đã lẻn vào lấy trộm bảy chiếc tivi với trị giá tài sản khoảng 50 triệu đồng.

Sau khi trộm được, Kỳ thuê taxi đem đi bán số tivi này ở địa bàn các huyện Nông Sơn (Quảng Nam) và thị xã Điện Bàn để lấy tiền tiêu xài. Sau khi trộm cắp số tài sản này, Kỳ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó, thanh niên này còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy ở địa bàn các huyện Nông Sơn, thị xã Điện Bàn và huyện Quế Sơn (Quảng Nam).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.