Siêu trộm điện thoại sa lưới vì mang iPhone 5 đi... bán dạo

(PLO) - Chiều 31-1, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phúc (22 tuổi, trú tại xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) có hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 27-1, Phúc đi chào bán điện thoại iPhone 5 trước cổng Trường ĐH Kinh tế Nghệ An với giá rất rẻ so với thị trường là 1,1 triệu đồng/chiếc.

 

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: CTV

Người dân ở khối Yên Toàn (phường Hà Huy Tập, TP Vinh) thấy Phúc rao bán điện thoại với giá quá rẻ nên sinh nghi, bí mật trình báo công an. Công an phường Hà Huy Tập, Công an TP Vinh nhận thấy Phúc có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính. Sau đó, khám xét người Phúc, lực lượng chức năng phát hiện Phúc đang mang tới 15 chiếc điện thoại iPhone 5 trong người.

Bước đầu, Phúc khai nhận số điện thoại trên là do Phúc trộm được, mang về phòng trọ cất giấu rồi mang bán lấy tiền tiêu xài. Hiện Cơ quan công an TP Vinh tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.