Sét đánh trúng sân bóng đá mi ni, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy

(PLO)- Khi trận đấu đang diễn ra, bất ngờ sét đánh trúng vào sân bóng, các cầu thủ bỏ chạy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ việc xảy ra vào tối 21-10 tại một sân bóng đá mi ni tại phường Phú Lợi (TP.HCM), khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy toán loạn, may mắn không có ai bị thương.

Clip ghi lại cảnh sét đánh trúng sân bóng đá.

Theo lời kể của chủ sân bóng, thời điểm trên đang diễn ra giải bóng đá phong trào công nhân - sinh viên. Có tổng cộng 4 đội đang thi đấu trên 2 sân.

Lúc đang đá bóng trời bỗng đổ mưa lớn, các cầu thủ tạm thời vào trú mưa. Khi mưa đã ngớt, các cầu thủ tiếp tục ra sân thi đấu. Lúc này một tiếng sét kèm theo tiếng nổ và tia lửa tóe sáng. Quá hoảng sợ, các cầu thủ và mọi người trong sân bỏ chạy.

Rất may tia sét đánh trúng cột đèn trên sân nên không có ai bị thương.

Chủ sân cũng cho biết, sự cố sét đánh đã làm hư hỏng đường dây điện trên sân và cháy 2 bóng điện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.