Sém chết vì đánh người vô cớ

(PLO) - Sáng 7-9, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Lê Minh Tới (SN 1993, ngụ An Giang) 9 năm tù, Võ Bảo Linh (SN 1997, ngụ Cà Mau) 7 năm tù giam tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14-10-2013, Lê Minh Tới đến phòng trọ của Võ Bảo Linh chơi thì được Linh kể cho nghe việc Linh bị Triệu Văn Tuấn vô cớ đánh hôm qua. Tuấn còn hẹn Linh tối hôm nay gặp nhau tại một siêu thị ở phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để nói chuyện. Linh rủ Tới cùng đi và bảo nếu Linh bị đánh thì Tới đánh Tuấn giúp Linh.

Khoảng 19 giờ 50 phút cùng ngày, Linh và Tới đến chỗ hẹn. Tới ngồi nhắn tin cho bạn nên không để ý đến Linh. Lúc này, Tuấn cùng một thanh niên tên Tài (không rõ lai lịch) đến kêu Linh ra phía sau siêu thị nói chuyện. Khi đến cửa ra vào phía sau siêu thị, Tuấn bất ngờ dùng tay tát vào mặt Linh. Linh hỏi “tại sao mày đánh tao”, Tuấn không trả lời mà vẫn tiếp tục tát.

Linh bỏ đi thì Tài kêu lại nói chuyện, khi quay lại vẫn tiếp tục bị Tuấn tát. Cùng lúc này, Tới xuống tìm Linh thì thấy Tuấn đánh Linh. Tới nhặt một đoạn gỗ gần cửa siêu thị rồi chạy đến vung tay đánh mạnh vào đỉnh đầu Tuấn làm Tuấn ngã xuống sân, đồng thời đoạn cây bị gãy làm 4 khúc. Tới tiếp tục lấy đoạn cây bị gãy đánh vào hông Tuấn mấy cái nữa rồi mới cùng Linh bỏ đi.

Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Mỹ Phước, do chấn thương đầu nặng nên chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Theo kết luận giám định Pháp y, nạn nhân được xác định tổn hại sức khoẻ do thương tích gây nên với tỷ lệ thương tật 85%.

Linh và Tới sau đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.