Say xỉn đè bạn ra đánh, đâm vào ngực

(PLO)- Công an Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đang điều tra làm rõ một người đàn ông 47 tuổi bị đâm gục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-6, Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An cho biết, đang tạm giữ Lưu Quốc Bảo (31 tuổi, ngụ khu phố 2, thị xã Kiến Tường) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân Huỳnh Văn Thái (47 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Kiến Tường) bị đâm trọng thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Kiến Tường.

Vào tối ngày 7-6, hai thanh niên được cho là đi chung, có dấu hiệu say xỉn. Khi đến khu vực thị xã Kiến Tường thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi và xô xát, cả hai ngã xuống đường.

Qua camera anh ninh, cơ quan chức năng xác định được người gây ra vụ việc là Bảo.

Khi công an có mặt, Bảo đứng gần hiện trường và công an nhanh chóng đưa nạn nhân Thái vào bệnh viện cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.