Say rượu treo cổ bằng hai dây giày ở công an xã?

(PLO)- Anh Ngôn chém vợ trọng thương nên được mời lên trụ sở công an xã để làm việc. Tuy nhiên, sau đó, công an viên phát hiện anh Ngôn tử vong trong tư thế treo cổ bằng hai dây giày tại trụ sở công an xã.

Ngày 7-2, Cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã phối hợp cùng cơ quan pháp y tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng, khám nghiệm, điều tra làm rõ cái chết của anh anh Nguyễn Thành Ngôn (46 tuổi, trú tại xóm 9, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành).

Gần trưa 6-2, người dân trình báo lên Công an xã Thọ Thành sự việc anh Ngôn chém vợ trọng thương. Theo đó, khoảng 9 giờ 30 sáng 6-2, anh Ngôn có đi uống rượu ở đám cưới trở về nhà thì có mâu thuẫn, cãi nhau với vợ. Anh Ngôn chạy vào nhà lấy dao chém vợ là chị Nguyễn Thị Trường (42 tuổi). Chị Trường được người thân và người dân đưa đến Trạm Y tế xã Thọ Thành cấp cứu, khâu sáu mũi trên đầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thọ Thành đã có mặt tại hiện trường đồng thời mời anh Ngôn đến trụ sở công an xã để làm rõ.

Say rượu treo cổ bằng hai dây giày ở công an xã? ảnh 1
Cửa sổ - nơi phát hiện anh Ngôn tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo Ban Công an xã Thọ Thành, khi anh Ngôn lên trụ sở thì vẫn còn say rượu và kêu mệt. Các công an viên cho anh Ngôn nằm nghỉ trong phòng kho của công an xã. Phòng kho này có cửa thông với phòng trực công an xã.

Ông Nguyễn Quang Biên, Trưởng Công an xã Thọ Thành, cho biết đến 20 giờ 15 ngày 6-2, một công an viên vào phòng kiểm tra thì phát hiện anh Ngôn treo cổ trên cửa sổ. Các công an viên cắt dây để đưa anh Ngôn xuống sơ cứu, hô hấp nhân tạo nhưng anh đã tắt thở. Ông Biên liền gọi điện thoại báo cáo sự việc cho Công an huyện Yên Thành và lãnh đạo xã Thọ Thành.

Qua kiểm tra, trên thi thể anh Ngôn phát hiện một vết rách ở trán bên trái dài khoảng 2 cm, một vết tụ máu quanh cổ. Chiếc dây anh Ngôn treo cổ là hai dây giày.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.