Say rượu, ra đường ném đá xe khách

(PLO)- Sự việc xe khách bất ngờ bị ném đá đã khiến nhiều hành khách hốt hoảng, lo sợ.

Ngày 3-10, Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) cho biết đang tạm giữ Rơ Châm Trương (18 tuổi, xã Nghĩa Hưng) để điều tra làm rõ hành vi ném đá xe khách.

Một xe khách bị ném đá khi qua địa bàn Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 29-9, tài xế Đặng Mạnh Đức điều khiển xe khách 79B-014.71 chạy tuyến Kon Tum - Nha Trang, khi xe qua địa phận làng Buil, xã Nghĩa Hưng thì bất ngờ bị một người ném đá vào xe làm kính chắn gió vỡ nát. Sự việc đã khiến nhiều hành khách trên xe hốt hoảng, lo sợ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Chư Pah đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, công an đã mời Rơ Châm Trương đến làm việc. Người này khai rằng do vừa uống rượu say nên ra đường ném đá vào xe khách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.