Say rượu đốt nhà

(PLO)- Về nhà sau cuộc nhậu bí tỉ, Danh tạt xăng đốt nhà, thiêu rụi năm xe máy cùng nhiều vật dụng của gia đình.
Khuya 14-3, mọi người ở xã Chư Á, TP Pleiku (Gia Lai) hốt hoảng khi phát hiện căn nhà của Đặng Ngọc Danh bốc cháy.

Công an khám nghiệm vụ cháy. Ảnh: LQL

Công an và người dân dùng máy bơm nước từ nhà hàng xóm để dập lửa. Mất hơn 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa mới được khống chế. Tuy nhiên, bình gas trong nhà bếp vẫn xì gas, có thể phát nỗ. Các chiến sĩ đã kịp xử lý bình gas, đưa ra ngoài an toàn.

Say rượu đốt nhà ảnh 3

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: LQL

Theo điều tra ban đầu, sau khi đi uống rượu về, Danh đã tạt xăng ra nền nhà, rồi châm lửa đốt. Trong nhà lúc này có hai em gái của Danh nhưng họ kịp chạy ra ngoài khi lửa cháy.

Hậu quả là phòng bếp và phỏng ngủ bị thiêu rụi; năm xe máy cùng tủ lạnh, máy giặt… bị cháy. Danh cũng bị ngộ độc khí gas, được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Theo công an, Danh cũng từng đi uống rượu về mang bình gas ra dọa đốt nhưng mọi người trong nhà kịp can ngăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.