Say rượu, đâm hàng xóm nguy kịch

(PLO)- Sau khi uống rượu về và xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm, Dũng dùng dao đâm hàng xóm nguy kịch...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tin từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), ngày 21-3 cho biết đang tạm giữ Nguyễn Xuân Dũng (53 tuổi, ngụ phường Quảng An) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Người đàn ông say rượu, đâm hàng xóm nguy kịch.jpeg
Mâu thuẫn sau khi uống rượu, Nguyễn Xuân Dũng dùng dao đâm hàng xóm nguy kịch. Ảnh: CA

Trước đó, vào tối 18-3, sau bữa rượu, Dũng về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm.

Trong lúc cãi nhau, Dũng dùng dao đâm hàng xóm là ông VH (65 tuổi), làm ông này bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an phường Quảng An đã có mặt cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc, bắt giữ Dũng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.