Sau va chạm giao thông, cầm dao truy sát khiến 2 người thương vong

(PLO)- Sau va chạm giao thông, nhóm thanh thiếu niên mang dao truy sát khiến 1 người chết, 1 người bị thương rồi vẫn tiếp tục đi chơi lễ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự 4 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30-4, tại khu vực phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã xảy ra một vụ án mạng làm Chau Chum (18 tuổi) tử vong và Chau Si Na (18 tuổi) bị thương.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang
Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các lực lượng điều tra, truy xét nóng người gây án

Sau khi được báo cáo, xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng với tổ công tác số 4 của Công an tỉnh (phụ trách địa bàn huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên) tập trung lực lượng để truy xét người gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được nhóm nghi phạm đang lẩn trốn tại TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Vào khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang đã tổ chức bắt giữ 12 người có liên quan, trong đó có Nguyễn Thanh Sil (20 tuổi), Trần Anh Kiệt (18 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (17 tuổi) và Nguyễn Trần Hồng Khương (16 tuổi) cùng ngụ TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

va chạm giao thông
Sau va chạm giao thông, Nguyễn Thanh Sil đã cầm dao truy sát nhóm va chạm
va chạm giao thông
Nhóm 4 thanh thiếu niên bị tạm giữ

Bước đầu công an xác định, khoảng 2 giờ ngày 30-4, nhóm của Sil cùng Kiệt, Tùng, Khương mang theo 4 cây dao rủ nhau đi TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang chơi lễ 30-4.

Khi nhóm đến khu vực phường An Phú, thị xã Tịnh Biên thì xảy ra va chạm giao thông với nhóm Chau Chum, Chau Si Na và 4 thanh niên khác điều khiển xe mô tô đang trên đường về quê nghỉ lễ. Cú va chạm mạnh khiến 1 người trong nhóm Sil té ngã và bị thương.

Sil cùng Kiệt, Khương, Tùng và 1 số người trong nhóm đuổi theo nhóm của Chum để trả thù. Khi Chum, Si Na chạy đến khu vực gần UBND phường An Phú thì bị nhóm của Sil đuổi kịp. Sil cầm dao đâm Chum 1 nhát vào vùng lưng trái. Nạn nhân điều khiển xe bỏ chạy đến khu vực khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên thì gục ngã và tử vong sau đó.

Chưa dừng lại, Sil tiếp tục cùng Kiệt, Tùng và Khương đuổi theo đâm Si Na 1 nhát vào vai trái gây thương tích. Sau khi gây án, nhóm Sil tiếp tục đi TP Hà Tiên chơi lễ.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của những đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.