Sau sát hại, nghi can trốn cùng thi thể cô gái dưới giếng hoang

(PLO)- Sau khi giấu xe, nghi can Hải đã quay về nhà lấy nước, mì tôm rồi xuống giếng hoang trốn cùng thi thể cô gái.

Khoảng 0 giờ ngày 9-12, Trần Thanh Hải, nghi can trong vụ án đâm bị thương 3 người tại thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức sau đó mất tích cùng chị Đ.T.K.O đã chủ động gọi điện thoại đến công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để đầu thú.

Hải cũng đã khai ra vị trí giấu thi thể nạn nhân.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và công an  huyện Châu Đức đã đến vị trí Hải đang trốn để đưa đối tượng này về trụ sở để điều tra vụ việc.

Hải đã chỉ chỗ giấu thi thể nạn nhân Đ.T.K.O (17 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) ở dưới 1 cái giếng khô, sâu khoảng 10 mét, cách hiện trường khoảng 200 mét.

Giếng nơi Hải trốn cùng với thi thể chị O.-Ảnh:ĐT

Tại hiện trường, thi thể chị O. bị cháy đen, không quần áo, chỉ được quấn tạm bằng 1 cái bao nhỏ màu trắng. Hải khai sau khi gây án đã trốn dưới giếng này cùng thi thể chị O. từ đêm 7-12.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 23 giờ 30 đêm 7-12, chị O. cùng chị Danh Thị Hạnh Minh (41 tuổi, cùng trú xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) và anh Trần Bình, bạn chị Minh đi xe máy đến tổ 75, thôn Quảng Long, xã Kim Long. Tại đây nhóm chị Minh gặp Trần Thanh Hải (34 tuổi, trú thôn Quảng Long, xã Kim Long) ngay con đường phía trước nhà Hải thì xảy ra mâu thuẫn.

Giếng cạn có một ngách nhỏ bên cạnh, Hải được cho là bỏ trốn trong ngách này-Ảnh:ĐT

Hải đã dùng dao đâm trọng thương nhóm 3 người. Chị Minh và anh Bình bỏ chạy được còn chị O. ở lại hiện trường... Chị Minh, anh Bình sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hải được cho là đã đốt chiếc xe máy và chị O. ngay tại nơi xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, có vợ chồng ông B., là người bà con của chị O. chạy xe máy đến. Phát hiện vụ việc, quá sợ hãi nên hai vợ chồng ông B. bỏ xe máy biển kiểm soát 72X1 – 3001 tại hiện trường rồi chạy về kêu thêm người đến đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đối tượng Trần Thanh Hải khi bị bắt-Ảnh:ĐT

Hải đã dùng xe máy của vợ chồng ông B. chở theo chị O. rời khỏi hiện trường. Hải đưa thi thể xuống một giếng khô, sau đó chạy xe máy đi giấu trong khu đất đầy cỏ. Xe máy này được người dân phát hiện trưa 8-12.

Sau khi giấu xe xong, Hải đã quay về nhà lấy nước, mì tôm rồi xuống giếng hoang trốn cùng thi thể cho đến lúc xin đầu thú.

Hiện công an đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án cũng như quá trình gây án của Hải.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.