Sau khi chích vaccine ngừa lao: Một trẻ sơ sinh bị suy hô hấp nặng

Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM vừa tiếp nhận một ca trẻ sơ sinh bị suy hô hấp nặng sau khi chích ngừa vaccine BCG (phòng bệnh lao ở trẻ).

Bệnh nhi là bé trai, con của sản phụ N.T.T.V sinh lúc 13 giờ 30 ngày 18-9-2007 tại Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) với thể trạng sinh thường, cân nặng 2,8 kg.

Được biết, 24 giờ sau khi sinh, bé được chích ngừa vaccine BCG và vitamin K1 và 4 giờ sau thì có biểu hiện hô hấp không tốt. Lúc 17 giờ ngày 19-9-2007, bé có dấu hiệu tím tái và được chuyển gấp sang Bệnh viện Nhi đồng 1 với tình trạng: suy hô hấp nặng phải giúp thở và suy tuần hoàn phải dùng thuốc vận mạch. Nghi vấn ban đầu cho rằng bệnh nhân bị sốc vaccine. Tuy nhiên, sau khi hội chẩn, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: Với biểu hiện lâm sàng và các kết quả xét nghiệm máu, hội đồng hội chẩn nghĩ đến nguyên nhân nhiễm trùng xuất huyết sơ sinh sớm.

L.K.L<EM> ( Theo SGGP)</EM>

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.