Sau khi bị lập biên bản giữ xe, nam thanh niên đột tử

(PL)- Ngày 4-5, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết đang làm rõ việc anh Nguyễn Văn Tới (26 tuổi, ngụ xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn) nằm chết bên vệ đường vào rạng sáng 1-5 khi công an đang lập biên bản sự việc.

“Bước đầu xác định anh Tới có dấu hiệu bệnh lý từ trước nhưng công an đang làm rõ và sẽ thông tin cho báo chí” - ông Ngân nói.

Theo thông tin ban đầu, đêm 30-4, tổ tuần tra CSGT đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 54, đoạn qua địa bàn xã Đông Bình, thị xã Bình Minh thì phát hiện Lê Hữu Trọng chạy xe chở ba nên ra hiệu lệnh dừng xe. Thấy công an, Trọng giảm tốc độ cho một người nhảy xuống xe rồi tăng ga bỏ chạy. Sau khi bị công an lập biên bản tạm giữ xe, Trọng và Tới gọi điện thoại cho người nhà đến đón và nằm ở bãi cỏ ven đường. Một lúc sau, Tới đột tử. Cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.