Sau câu hỏi 'nhìn gì nhìn dữ vậy' thì bị đâm tử vong

(PLO)- Lời qua tiếng lại sau cái nhìn, Thắng rút dao đâm chết một nam thanh niên khác.

Ngày 25-12, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết đã bàn giao Lý Xuân Thắng (24 tuổi, ngụ tại huyện Dầu Tiếng) cho cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Thắng thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: HN

Theo thông tin ban đầu, khuya 23-12 Thắng đi cùng bạn đi đến một quán tại thị trấn Dầu Tiếng để ăn khuya.

Khi vừa tới trước cửa quán ăn, Thắng gặp anh HTT (35 tuổi, ngụ tại Bạc Liêu).

Lúc này, Thắng nhìn anh T. thì bị người này nói “nhìn gì nhìn dữ vậy?” thì Thắng đáp “Tao nhìn mày không được hả?” và rút dao đâm vào người T.

Gây án xong, Thắng tẩu thoát khỏi hiện trường và bỏ trốn xuống Cần Thơ.

Do vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong tại bệnh viện. Sau khi xác minh, công an huyện Dầu Tiếng đã đến vận động gia đình, kêu gọi Thắng ra đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.