Sau câu hỏi 'nhìn cái gì?' lúc đi vệ sinh là án mạng

(PLO)- Trong lúc đi, Linh hỏi "nhìn cái gì" thì bị đánh, tức giận, người này liền tấn công hai người bằng dao.

Ngày 16-9, VKSND TP Cần Thơ cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh tạm giam bị can Lê Văn Chế Linh (23 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) về tội giết người.

Bị can Lê Văn Chế Linh. Ảnh: VKS

Theo điều tra ban đầu, tối 10-9, Linh cùng nhóm bạn đi nhậu ở khu vực Tràng Thọ A, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt. Lúc này PVH (31 tuổi), PVN (19 tuổi) đến nhậu ở tum kế bên.

Lát sau, N. và Linh đi vệ sinh cùng lúc. Thấy N. nhìn mình nên Linh hỏi “mày nhìn tao cái gì”, đúng lúc này H. đi đến dùng tay đánh Linh và N. cũng nhào đến đánh hùa.

Bị đánh, Linh dùng dao bấm mang theo trong người đâm H. và N.

Cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng H. đã tử vong trước khi vào viện, còn N. vẫn đang điều trị.

Ngày hôm sau, Linh đến cơ quan công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.