Sát thủ khai nguyên nhân bắn đàn anh giang hồ Hải Phòng

(PLO)- Vũ Quốc Long tự lên kế hoạch dùng súng hơi lắp ống giảm thanh nhắm bắn đàn anh giang hồ Lợi “nam” do bị đe dọa.

Ngày 23-6, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Vũ Quốc Long (51 tuổi, trú phường Đông Hải 1, quận Hải An), nghi can sử dụng súng bắn gục đàn anh giang hồ Tô Thắng Lợi (Lợi “nam”, 50 tuổi, trú quận Lê Chân).

Nghi can Vũ Quốc Long bị bắt sau một tuần gây ra vụ nổ súng bắn gục đàn anh giang hồ Lợi "nam".

Theo đó, sáng 21-6, công an đã bắt giữ Vũ Quốc Long khi người này đang lẩn trốn tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Tại công an, Long khai nhận do mâu thuẫn từ hàng chục năm trước, gần đây nghi ngờ Lợi “nam” cho người theo dõi xử nhà mình nên đã lên kế hoạch thanh toán đối thủ.

Để thực hiện kế hoạch, Long mua một khẩu súng bắn đạn hơi dài 1,2 m có ống giảm thanh, kính ngắm mang về nhà trọ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) để cất giấu.

Tiếp đó, Long ra phố Tô Hiệu mua một bộ biển số ô tô giả 15A-409.23. Qua theo dõi, Long phát hiện Lợi “nam” thường ngồi quán trà cúc (17 Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) nên quyết định thanh toán Lợi tại quán này.

Ngày 13-6, Long thuê xe ô tô taxi Huyndai i10 30E-331.25 (được tháo mào và đồng hồ tính cước) từ Hà Nội, chở theo khẩu súng và bộ biển số ô tô giả về Hải Phòng.

Tối cùng ngày, Long đi vào ngõ 202 Phương Lưu (gần nhà) thay biển số giả cho xe rồi ngủ luôn trên xe.

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 14-6, Long chạy xe ô tô tới số 17 Phan Bội Châu, phát hiện Lợi “nam” đang ngồi quán trà cúc nên dừng xe cách đó 10 m.

Khẩu súng có kính ngắm sát thủ dùng để bắn đối thủ.

Sau đó, Long lấy tấm chắn nắng che kính lái, hạ ghế phụ, lấy súng lắp đạn, ống giảm thanh rồi ngồi trên ghế phụ, hạ kính cửa sau bên phụ xuống, giương súng nhắm bắn một phát đạn vào mặt Lợi “nam”.

Bắn xong, Long kéo ghế, hạ tấm chắn kính lái rồi chạy xe về khu vực Phương Lưu (phường Đông Hải 1) thay biển số xe, cất súng rồi quay về Hà Nội.

Công an đã thu giữ một khẩu súng dài 1,2 m, gồm ống giảm thanh, kính ngắm, 210 viên đạn bằng kim loại, năm viên đạn kim loại màu xám đen, hai biển số xe giả cùng chiếc ô tô mà Long sử dụng đi gây án.

Được biết, Vũ Quốc Long thường được bạn bè gọi là Long “kem”. Long “kem” trước đây cũng là dân xã hội, tuy nhiên từ nhiều năm nay, người này chỉ tu chí làm ăn, giúp đỡ em út phát triển.

Ông Long chủ yếu làm ăn ở Hà Nội và có một xưởng sản xuất áo mưa tại đây. Ông Long khá thành đạt, có nhà biệt thự tại phường Đông Hải 1.

Giữa ông Long và Lợi “nam” có mâu thuẫn từ hàng chục năm trước. Đợt gần đây khi thực hiện giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, ông Long về ở nhà tại phường Đông Hải 1.

Thời điểm này, Lợi “nam” cho người theo dõi căn biệt thự và có nhắn doạ sẽ xử gia đình ông Long. Ông Long đã âm thầm lên kế hoạch, tự mình ra tay “thanh toán” đàn anh giang hồ này. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.