Sạt lở đất ở Hà Giang, 3 người tử vong

(PLO)- Sự việc xảy ra tại một công trình nhà dân thuộc thôn Po Ma, xã Khâu, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) khiến ba người tử vong.

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, vào khoảng 16 giờ hôm qua (1/1), tại một công trình nhà dân thuộc thôn Po Ma, xã Khâu, khi một nhóm người lao động đang thực hiện việc san lấp đất, thì bất ngờ nền đất bị sạt lở, khiến ba người tử vong.

Các nạn nhân gồm hai nam và một phụ nữ. Họ đều là người lao động tự do tại địa phương.

Sau khi xảy ra sự việc trên, chính quyền địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, hoàn tất hồ sơ và giao thi thể cho các gia đình lo mai táng. Lãnh đạo huyện, xã cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người bị gặp nạn.

Được biết, hiện trường xảy ra vụ việc vốn là khu vực có kết cấu nền đất không chắc chắn và có nguy cơ bị sạt lở cao.

 Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.