Sạt lở đá ở Quảng Bình khiến 3 bản và 1 đồn biên phòng bị cô lập

(PLO) - Những tảng đá lớn từ vách núi có độ cao khoảng 40m rơi xuống chắn ngang đường khiến khoảng 800 người dân ở xã Thượng Hoá bị cô lập với bên ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-10, tin từ UBND xã Thượng Hóa, (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành giải phóng hàng chục tấn đá vôi sạt lở, làm cô lập khoảng 800 người dân với bên ngoài.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: NDCC

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: NDCC

Cụ thể, khu vực sạt lở xảy ra ở khúc Cua Tay Áo, nơi đỉnh cao nhất của đường vào đồng bào người Rục (thuộc dân tộc Chứt).

Những tảng đá vôi từ độ cao khoảng 40m hai bên mái núi rơi xuống làm cô lập 3 bản và Đồn Biên phòng Cà Xèng (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) với bên ngoài.

Theo chính quyền xã Thượng Trạch, hiện đất đá vẫn tiếp tục rơi xuống nền đường nên đang phối hợp với lực lượng chức năng, Đồn Biên phòng Cà Xèng cắm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm. Đồng thời báo cáo UBND huyện Minh Hóa để giải phóng đá sạt lở khi đá ngừng rơi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.